Lời hay ý đẹp

Nhớ không anh

Lưu bài yêu thích

Nhớ không anh

Anh có biết đông sài gòn không lạnh?
Mà mây buồn vẫn đặc quánh trời thương.
Phố ưu tư đang tỏ vẻ chẳng thường,
Mưa cuối tiết vẫn sa vương chiều muộn.

Sáng gom nắng em cậy cơn gió cuộn,
San sẻ đông mang ước muốn trải lòng.
Về quê nhà nơi ta vẫn hằng mong,
Cời nguồn mạch cho bềnh bồng nỗi nhớ.

Tâm tư trải lên đầu đường cuối chợ,
Cả bó chè vào mấy mớ quả tro.
Thuở xa xưa bà tần tảo lần mò,
Mang chợ bán đổi cơm no mắm mặn.

Trong tiềm thức vẫn nguyên hình củ sắn,
Rổ bốc hơi khoai từ nặn ngày nào.
Phủi tro tàn bên bếp lửa mẹ trao,
Mật nửa bát ôi ngọt ngào đến rõ.

Gió đông bắc thổi lật từng lá cỏ,
Triền đê kia bến sông nọ vắng đò.
Câu đợi chờ ta tạm để vào kho,
Nghĩa muối mặn trong câu hò đợi mãi.

Thì anh hỡi nụ hôn nào sót lại?
Hương nồng nàn vị êm ái sắc quê.
Sưỏi hồn ta lúc đông đến vỗ về,
Khắc nỗi nhớ ủ tái tê hiện tại.

Mái chèo bạt nhưng thuyền không xuôi mãi,
Xẻ vầng trăng nhưng đạo ngãi vẫn còn.
Xa đất nhà nhưng lòng mãi thắm son,
Ta giữ lấy đừng để mòn... người hỡi.

- Thanh Minh -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //