Lời hay ý đẹp

Này em cô gái tháng riêng

Lưu bài yêu thích

Này em cô gái tháng riêng

Này em cô gái tháng giêng,
Đương xuân sao lại bỗng nhiên lạnh lùng?
Ngày vui… em nắng tưng bừng,
Ngày mưa rét buốt khôn cùng đấy em.

Dỗi hờn thổi gió lạnh thêm,
Cánh Đào rơi, rớt bên thềm nhạt phai.
Tháng giêng rét lộc, rét đài,
Giấc mơ ấm quá mong dài mãi đêm.

Đợi hoài… nắng chẳng chịu lên,
Ngẩn ngơ vườn cũ lối quen bồi hồi.
Lá rung… giọt giọt mưa rơi,
Thấm vào áo để lạnh nơi tim này.

Gặp bông hoa nở trong ngày,
Mong manh mà vẫn dạn dày gió sương.
Can chi buồn cõi vô thường?
Hết mình toả ngát làn hương xuân thì.

- Vũ Thị Thúy Hồng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn