Một năm hay mười năm anh vẫn thố lộ
Lưu bài yêu thích
Lời yêu thương thường ngày anh thổ lộ,
Bằng vần thơ như vậy đó thôi em.
Là tất cả những gì lòng mình đem,
Để bày tỏ với nợ duyên xa thẳm.
Trong tim anh… luôn nhớ em nhiều lắm,
Cứ dai dẳng mùa nắng đến mùa mưa.
Kẻ si tình vẫn nơi này đợi chờ,
Dù đông đi, xuân về… em chẳng tới.
Lời yêu thương thường ngày không thay đổi,
Anh tỏ bày bằng một cái lối riêng.
Nói với em bao câu nói êm đềm,
Từng vần thơ thổ lộ lên tâm trạng.
Trong tim anh luôn nhớ em vô hạn,
Chưa bao giờ tình cảm cạn khô cằn.
Dẫu một năm trôi qua hay mười năm,
Xin em hiểu rằng… anh vẫn thố lộ.
- Hàn Đông Tử -
0 Cảm nhận