Mối tình đầu
Lưu bài yêu thích
Mới ngày nào giữa hai đứa chúng ta,
Vừa chớm nở một tình yêu thơ dại.
Ngỡ tưởng rằng sẽ gần nhau mãi mãi,
Nào ai ngờ lại có lúc chia phôi.
Dẫu biết rằng đã chấp nhận đành thôi,
Nhưng sao lòng vẫn mang nhiều ấm ức.
Đời học sinh chưa có tính chân thực,
Phải không em, giữa hai đứa chúng mình.
Có một điều xin em hãy đinh ninh,
Em là người đầu tiên anh đã thích.
Dẫu đôi ta không có cùng mục đích,
Nhưng đã yêu nhau suốt một quãng đời.
Đến bây giờ phải nói tiếng chia đôi,
Tim đau nhói và dường như rạn vỡ.
Lệ ngấn dòng khóc tình ta dang dở,
Hồn u sầu buồn khô héo ruột gan.
Tình anh thật thà chẳng chút dối gian,
Yêu em lắm nhưng phải đành chấp nhận.
Trời sắp đặt riêng cho mình số phận,
Và mọi người có ai tránh được đâu.
Thôi từ nay mỗi đứa một nhịp cầu,
Em hãy bước sang con đường hạnh phúc.
Anh sẽ gắng vượt qua dòng tủi nhục,
Dẫu cuộc đời sẽ mãi chẳng còn nhau.
Nhưng em ơi... kỷ niệm mối tình đầu,
Sẽ còn mãi trong tim anh bất diệt.
Tận đáy lòng vẫn yêu em tha thiết,
Dẫu vạn lần em đã dối lừa anh.
Nhớ nghe em hạnh phúc những ngày xanh,
Riêng anh sẽ để tâm hồn hoài niệm.
Khi mệt mỏi trên con đường tìm kiếm,
Em sẽ hiểu rằng... anh thật sự yêu em.
(st)
0 Cảm nhận