Lời hay ý đẹp

Khúc thương sầu

Lưu bài yêu thích

Khúc thương sầu

Heo may lạnh... cho lòng buồn man mác
Tiếng gió lùa, xào xạc xé màn đêm.
Trăng thượng tuần, hiu hắt chiếu qua thềm,
Cây trút lá rụng đầy trên lối nhỏ.

Không gian đêm ngập tràn hương hoa cỏ,
Dấu yêu ơi... sao chẳng ngỏ đôi lời?
Hãy mở lòng chia sẻ những buồn vui,
Cùng tâm sự cho vơi sầu nhân thế.

Anh vẫn đợi... trong âm thầm lặng lẽ,
Lời ngọt ngào, cháy bỏng từ nơi em.
Nồng ấm, tin yêu, tha thiết, êm đêm,
Người thương hỡi... từng đêm em có nhớ?

Đêm phủ xuống... bóng hình bên song cửa,
Dáng hao gầy, chất chứa nỗi niềm riêng.
Nét ưu tư vương trên đôi mắt huyền,
Lòng nặng trĩu... nỗi buồn trong sâu thẳm.

Tiếng côn trùng nỉ non trong canh vắng,
Hoà tiếng lòng, thổn thức giữa trời đêm.
Từng giọt châu rơi mặn chát môi mềm,
Chìm trong mộng... vẫn nghe lòng khắc khoải.

- Trần Văn Khanh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //