Lời hay ý đẹp

Hoa gạo nhớ người

Lưu bài yêu thích

Hoa gạo nhớ người

Tháng ba về hoa gạo lại bâng khuâng,
Màu hoa đỏ rưng rức trời mùa gió nổi.
Anh đi xa vào mùa xuân hôm nào quá vội,
Chẳng chờ em chờ hoa gạo bao giờ.

Có lẽ nào màu đỏ quá bơ vơ,
Giữa bóng lá không xanh trơ cành lầm lũi.
Em thấy lòng mình hắt hiu đến tội,
Gió mênh mang đau đáu những câu thề.

Anh có bao giờ thấy hoa gạo đỏ đường quê,
Lời nhắn nhủ đợi anh về... lâu quá.
Em nhặt vội... để mình giấu nỗi buồn vào lá,
Để rưng rưng... mơ bóng ai về.

Anh ơi hoa gạo đang chờ...

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //