Lời hay ý đẹp

Hạ đã về

Lưu bài yêu thích

Hạ đã về

Hạ đã về vang tiếng ve ngân,
Sương còn đọng bần thần lá biếc.
Phượng gọi nở bày phô yến tiệc,
Thấy người ta lại tiếc trong lòng.

Hạ đã về bao nỗi chờ mong,
Sân trường cũ thả dòng lưu bút.
Buổi lỡ hẹn ngốc ơi mừng hụt,
Tiếng đàn ai giây phút bồi hồi.

Hạ đã về áo trắng tinh khôi,
Chiều hôm ấy để rồi nhớ mãi.
Nắng cứ dội vàng ươm ra trải,
Nụ hôn xưa đọng lại ngọt ngào.

Hạ đã về tim bỗng xuyến xao,
Chưa dám nói lẽ nào quên được.
Rẽ đường cỏ đôi mình sánh bước,
Mắt nhìn lâu đánh cược ai cười.

Hạ đã về nỗi nhớ trêu ngươi,
Ước muốn gặp cái người hôm ấy.
Trả ta nhé... ngây thơ mười bảy,
Một lời yêu biết mấy cho vừa.

- Nguyễn Chuyên -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //