Giáng sinh buồn
Lưu bài yêu thích
Đã mấy mùa Noel mình xa vắng?
Trong trái tim sầu chát đắng yêu đương.
Nơi không em... trời cắt lạnh vấn vương,
Căm căm rét trên con đường rộn rã.
Em biết không giữa biển người xa lạ?
Bước chân buồn vội vã lướt qua mau.
Ánh đèn giáo đường... ký ức thâm sâu,
Và bàn tay yêu dãi dầu sương khói.
Tình đau đớn khi tình không thể nói,
Đáy tâm hồn còn mơ ước nhiều đêm.
Em giờ đây có hạnh phúc êm đềm,
Biết mấy mùa Noel qua rồi nhỉ?
Anh quen rồi mỗi Noel đơn lạnh,
Và yên bình bên cạnh nỗi cô đơn.
Tim nhỏ bé chẳng yêu được nhiều hơn,
Thì câm nín riêng mình rưng rưng mắt.
Lòng đau thắt mùa Noel nức nở,
Mùa đượm buồn mang nỗi nhớ không em?
Mùa lạnh lẽo gió về dâng lạnh lẽo,
Mùa nhớ thương rạng khắp mọi nẻo đường.
- Huỳnh Minh Nhật -
0 Cảm nhận