Em có buồn khi hạ đã nói lời chia xa?
Lưu bài yêu thích
Em có nghe tiếng hạ chào tạm biệt?
Không gian trầm lại nơi góc sân xưa,
Cánh Phượng hồng lác đác rơi trong gió,
Như muốn níu lấy giọt thời gian trôi.
Hạ quay lưng… trao lại chút tình nồng,
Em gói ghém kỉ niệm nơi góc trái tim.
Dòng lưu bút từ biệt tháng sáu đong đầy,
Nhìn cánh Phượng rơi… em níu giữ nỗi buồn.
Lối đi cô liêu vàng vọt nắng hao mòn,
Hoàng hôn chiều vàng nhạt vắng bóng anh,
Ánh nắng vàng nhạt nhòa như tình xa.
Bước chân em lang thang trên phố vắng.
Hạ giận dữ… ai đó bước đi xa mãi?
Nhớ một mùa yêu say… hồn ta chìm đắm.
Tiếng ve rì rào hòa nhạc mỗi buổi trưa,
Anh có cảm nhận được hạ đã rời ta chưa?
Em viết gửi anh dòng thơ ngày hạ cuối.
- PTBN -
0 Cảm nhận