Lời hay ý đẹp

Dù muốn hay không?

Lưu bài yêu thích

Dù muốn hay không?

Muốn hay không... thì cuộc đời vẫn thế,
Cứ thăng trầm... mặc kệ buồn vui.
Thích hay không… vẫn nhân hoàn dâu bể?
Ngày vẫn mưa… đâu nghe tiếng ngậm ngùi.

Đáng hay không những phù du hạnh phúc?
Mải mê tìm quên dưới gót vực sâu.
Ai thấy được kiếp sau bằng hơi thở?
Chuyện giàu, nghèo… đâu khác biệt chi nhau.

Buồn hay không giữa xuân về lá rụng?
Ngỡ thu sang vàng úa ngập ven đường.
Ai biết được mai người đi, kẻ ở?
Mà bây giờ không sống trọn niềm thương.

Bởi khó thể mong đời nguôi gió bão, 
Sống kiên cường chấp nhận những cuồng phong.
Từ vui, khổ… lóe lên nghìn ánh đạo,
Khổ ngoài than… mà chẳng khổ nơi lòng.

Điều quan trọng… không chi ngoài sinh tử,
Xin tạ từ bao kiếp Dã tràng than.
Từng ngày sống với tình thương, tỉnh thức,
Mỉm môi cười… mai hóa kiếp hư vân.

- Như Nhiên -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn