Điều ước còn đây
Lưu bài yêu thích
Tiếng ve ngân cảm xúc lại vỡ òa,
Kỷ niệm cũ một thời xa trỗi dậy.
Mùa phượng vĩ thắm đầy vương thuở ấy,
Những vui buồn giận lẫy trách hờn nhau.
Trời tháng năm Bằng lăng tím rực màu,
Ấy mà đã chuỗi ngày mau trôi quá.
Giờ cuộc sống theo dòng đời hối hả,
Chuyện xưa còn na ná mãi lòng tôi.
Chiều tháng năm sao bỗng dạ bồi hồi,
Niềm da diết xa xôi bừng sống lại.
Ai đã giết... tình tôi trong hoang hoải?
Để bây giờ tim chuốc phải hồn si.
Ngày yêu xưa... ký ức mãi níu ghì,
Những khoảnh khắc nghe bờ mi rướm lệ.
Dù rất muốn nhưng đường trần đâu dễ,
Ước một ngày nhân thế sẽ cầm tay.
- Nguyễn Tấn Hiền -
0 Cảm nhận