Cơn mưa nhỏ mùa thu
Lưu bài yêu thích
Dấu cũ… chiều mưa xóa sạch rồi,
Thu về chẳng thấy bóng em tôi.
Cho lòng mãi gọi… cơn mưa nhỏ,
Để mắt ai buồn suối lệ trôi.
Nước mắt mùa thu đổ ngập chiều,
Chim trời nháo nhác cảnh cô liêu.
Tim buồn chợt lạnh lên môi tím,
Thương xót phận người mãi quạnh hiu.
Mưa có dâng tràn lúc nắng phai,
Mình ta chốn cũ dạ ai hoài.
Thu làm mắt đổ cơn mưa nhỏ,
Thấm đẫm tình sầu, rửa đắng cay.
Lã chã bay cùng với lá thu,
Nghiêng chao lặng gửi áng mây mù.
Mong manh một kiếp tình còn giữ,
Nức nở buông mình níu gió ru.
Lất phất mưa dầm Cúc tả tơi,
Hương bay,nhụy rữa cánh buông rời.
Tôi còn mãi gọi cơn mưa nhỏ,
Nước mắt mùa thu… kỷ niệm ơi.
- Nguyễn Nhật -
0 Cảm nhận