Chào tháng mười
Lưu bài yêu thích
Tháng mười về từ buổi sáng mờ sương,
Những con đường bồng bềnh váy mỏng.
Mùa cõng heo may xua đi cái nóng,
Không gian mênh mang gió hát dịu dàng.
Tháng mười về thèm là kẻ lang thang,
Để chân trần đi trên đất núi.
Ngửa mặt lên trời cho tay vào túi,
Hét thật to những dự định cuộc đời.
Tháng mười như bản nhạc không lời,
Cung thanh, cung trầm chạm hai miền nỗi nhớ.
Những yêu thương, giận hờn vô cớ,
Giọt nước mắt rơi bay ngược về trời.
Tháng mười mỏng manh hạt sương rơi,
Xào xạc hồ thu... mắt em xanh đến lạ.
Ta bỗng ước mình là chiếc lá,
Rơi giữa thu viên mãn... tự cười.
Trong tim em là kỉ niệm tháng mười,
Một nụ cười... người không quen trao tặng.
Dấu chân sắt se trên hè phố vắng,
Trời trở mùa họ lẳng lặng tìm nhau.
(st)
0 Cảm nhận