Biết khi nào anh nhỉ?
Lưu bài yêu thích
Biết khi nào em mới hết yêu anh?
Dẫu em biết duyên tình kia dang dở.
Em yêu anh... yêu anh nhiều đến thế,
Có lẽ nào anh chẳng hiểu lòng em?
Ngỡ tình đầu như tia nắng mong manh,
Như cơn gió lướt qua thềm buổi sớm.
Như sợi chỉ buộc tơ duyên mới chớm,
Ngờ đâu tình thắm đượm nồng hương.
Biết khi nào thôi thổn thức nhớ mong?
Tim thôi dõi theo bóng hình xa thẳm.
Mắt thôi buồn thôi chìm vào dĩ vãng,
Thôi oán hờn thôi giận trách người dưng.
Biết khi nào thôi nhớ một con đường?
Thôi hoài niệm câu thương trong quá khứ.
Người vô tình... tim đa mang chi nữa?
Biết khi nào anh nhỉ... biết khi nào.
(st)
0 Cảm nhận