Bài thơ tình tháng bảy
Lưu bài yêu thích
Bài thơ tình tháng bảy viết cho ai?
Mà nỗi nhớ luôn vương buồn khóe mắt?
Vòng tay đơn thẫn thờ đêm hiu hắt,
Bóng tối ùa về hoang lạnh tái tê.
Gọi tên người... níu giữ những cơn mê,
Nghìn khắc khoải du tình miền ký ức.
Đan yêu thương kết thành niềm hạnh phúc ,
Gửi lời thầm qua ánh mắt làn môi.
Tháng ngày qua trao trọn vẹn tình tôi,
Không suy tính thiệt hơn… ai đáp trả.
Tấm lòng son dành riêng người tất cả,
Mặc dòng đời đưa đẩy sóng cuốn xô.
Không ngả nghiêng vẫn chặt dạ đợi chờ,
Xa xăm ấy bóng hình trong tâm tưởng.
Xin thời gian sớm ngược dòng định hướng,
Cho tôi tìm lại... chút dấu yêu xưa.
- Lê Thủy Trúc -
0 Cảm nhận